Lễ hội Đền Trần: Tìm về cội nguồn và hào khí Đông A
Trong tâm thức người Việt, "Cha" trong câu ca dao quen thuộc "Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ" chính là cách gọi tôn kính dành cho Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn
Có 81 kết quả được tìm thấy
Trong tâm thức người Việt, "Cha" trong câu ca dao quen thuộc "Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ" chính là cách gọi tôn kính dành cho Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn
Theo thống kê chưa đầy đủ, sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình hiện có khoảng hơn 5.000 di tích lịch sử, văn hóa và khoảng 750 lễ hội truyền thống được duy trì, tổ chức hàng năm. Chỉ tính từ tháng Giêng đến tháng ba âm lịch, Ninh Bình đã có hàng trăm lễ hội được phục dựng, khai mở. Sự phong phú của lễ hội đầu xuân không chỉ có ý nghĩa về giá trị lịch sử mà còn là một sản phẩm du lịch văn hoá tâm linh hấp dẫn và đang có xu hướng ngày càng phát triển.
Tháng 3 trong cái se lạnh của mùa Xuân và sắc đỏ rực rỡ hoa gạo, mọi người lại nô nức trẩy hội chùa Đọi – Di tích quốc gia đặc biệt tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên. Theo nhiều nghiên cứu, lễ hội chùa Đọi được bắt đầu tổ chức vào năm 1840. Về với lễ hội ngoài việc tham quan vãng cảnh và lễ Phật còn là dịp tưởng nhớ ngày mất của Hòa thượng Thích Chiếu Thường Nhục Thân Bồ Tát vào ngày 21 tháng Ba âm lịch - người có công lớn nhất trong việc trong việc xây dựng và phát triển chùa.
Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba. Câu ca ấy bao đời nay đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân đất Việt. Dù ở bất cứ nơi đâu, cứ đến ngày Giỗ Tổ, con dân đất Việt trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài đều hướng về đền Hùng (Phú Thọ), một lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên.
“Dù ai xuôi ngược trăm miền/Tháng ba mở hội Trường Yên thì về”. Câu ca như lay thức nỗi nhớ sâu xa trong ký ức của người dân Trường Yên về một mùa lễ hội, với niềm tự hào về bản sắc văn hóa một vùng đất.
Đã qua rồi những ngày nồm ẩm. Tháng Ba về, mùa Xuân ngập tràn trong nắng non, mưa bụi. Hiên nhà lích chích tiếng chim sâu. Cha ngồi bên tách trà, lặng ngắm từng giọt nước nhỏ giọt bên khung cửa sổ. Mẹ lúi húi trong vườn lặng lẽ chăm sóc từng gốc bưởi.
Vào tháng ba âm lịch hằng năm, du khách thập phương lại về trẩy hội Hoa Lư để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng đế và các bậc tiền nhân. Lễ hội với nhiều nghi lễ trang trọng và các hoạt động văn hóa đặc sắc, đang được các đơn vị, địa phương tích cực chuẩn bị.
Tháng ba, tháng của chồi non, lộc biếc. Trời đất lúc này như thiếu nữ má ửng hồng, ánh mắt trong veo, trong mình căng đầy sức sống. Tháng ba dịu dàng đến bên ta với những màu hoa rực rỡ sắc màu trong nắng mới.
Trong những ngày tháng Ba lịch sử, mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh lại dấy lên niềm vinh dự, tự hào về bề dày truyền thống 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh. Ngày 18/3/1947, LLVT tỉnh Hà Nam chính thức được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, LLVT nhân dân tỉnh Hà Nam đã cùng cả nước vượt qua muôn vàn thử thách, hy sinh to lớn trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng của dân tộc, đấu tranh giành độc lập thống nhất nước nhà, vững bước đi lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, LLVT tỉnh đang ra sức thi đua gìn giữ và phát huy thành quả cách mạng cha ông để lại, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đổi mới.
Với chủ đề “Tuổi trẻ Cố đô tự hào, vững tin theo Đảng”, Tháng Thanh niên năm 2025 là dịp các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thể hiện trách nhiệm, khát vọng, chủ động, đổi mới, sáng tạo, tiếp nối truyền thống tự hào, vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh, lan toả những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
Trong những ngày tháng Ba cách đây 80 năm, tại vùng núi Ba Tơ, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi, lực lượng cách mạng huyện Ba Tơ cùng các tù chính trị đã tấn công Nha Kiểm lý, đồn Ba Tơ và giành thắng lợi, tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử, mở đầu cho phong trào cách mạng lan rộng ra toàn tỉnh và các tỉnh Nam Trung Bộ, đồng thời tiến tới giành thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Thắng lợi của Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ là minh chứng cho đường lối đúng đắn của Đảng ta, thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo, ý chí và nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa của Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi.
"Ai là con cháu rồng, tiên/Tháng ba mở hội Trường Yên thì về", như một lời hẹn với quá khứ, cứ vào ngày mùng 10/3 âm lịch hàng năm, con em xa quê, du khách thập phương lại cùng nhau về trẩy hội Hoa Lư. Không chỉ là cơ hội để tỏ lòng tri ân công đức của các bậc tiên đế, Lễ hội Hoa Lư còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, từ đó nhân lên tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước.
"Dù ai xuôi ngược trăm miền/Nhớ ngày lễ hội Trường Yên lại về". Lễ hội Trường Yên hay Lễ hội Hoa Lư từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân Cố đô. Câu ca như lời hẹn ước của những người con Ninh Bình ở khắp mọi miền Tổ quốc dịp tháng Ba lại về Lễ hội.
Những ngày tháng ba, trong thời tiết “rét đài, rét lộc” của mùa Xuân, trên thao trường những chiến sĩ vẫn miệt mài với từng nội dung luyện tập, chương trình huấn luyện mới. Mùa huấn luyện năm 2024 của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh chính thức bắt đầu từ 1/3 với nhiều mục tiêu được xác định cụ thể, chi tiết, thể hiện quyết tâm cao. Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện, trong đó đề cao tinh thần quyết tâm của toàn lực lượng ngay từ những ngày đầu ra quân.
Trong 2 ngày (28-29/3), Đoàn Thanh nên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh – Hội Liên hiệp Than niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Nam phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” tại Đồn Biên phòng Chi Lăng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập.
Truyền thuyết dân gian xưa có câu "Đại Hữu sinh Vương, Điềm Dương sinh Thánh" để nói về huyện Gia Viễn-vùng đất địa linh đã sinh ra vua Đinh Tiên Hoàng và Thánh Nguyễn Minh Không.
Không đài các kiêu sa, cũng không mỏng manh dễ tàn, hoa gạo vừa mộc mạc, giản dị mà vẫn đẹp, vẫn sang. Loài hoa thân thương ấy, đến hẹn lại lên, thủy chung son sắt với độ xuân thì, sắc đỏ ngợp trời rưng rức mỗi độ tháng Ba về, tạo nên bức tranh đẹp cho làng quê vừa mộc mạc vừa yên bình.
Anh bạn tôi, người rất sành địa lý khu vực Mộc Châu bảo rằng: “Leo Pha Luông đẹp nhất phải là tháng ba, tháng tư, khi tiết xuân đương nồng, thời tiết khô ráo, bầu trời quang đãng, cây cối xanh tươi, hoa đỗ quyên nở rộ. Khi ấy mới có thể cảm nhận hết sự hấp dẫn của cung đường ngoạn mục, cảnh sắc say đắm, núi non trùng điệp, thiên nhiên hùng vĩ và cả sự linh thiêng của đỉnh Pha Luông”.
Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện tận dụng thời điểm tháng hai và tháng ba đi đăng kiểm sớm trước thời hạn để tránh ùn tắc tại các thành phố lớn.
Dù lãi suất tiền gửi giảm sâu nhưng theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng Tám, tiền gửi trong dân cư vẫn tăng mạnh, bất chấp lãi suất tiền gửi giảm sâu từ tháng Ba đến nay.
“Hạt gạo làng ta/ Có bão tháng bảy/ Có mưa tháng ba/ Giọt mồ hôi sa/ Những trưa tháng sáu/ Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy…” Hạt gạo làng ta - nhà thơ Trần Đăng Khoa.
“Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”. Câu ca ấy đã in sâu trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt từ nhiều đời nay. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của dân tộc đã vượt ra khỏi ranh giới quốc gia để trở thành Di sản văn hóa chung của cả nhân loại. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để chúng ta tưởng nhớ về công ơn dựng nước của Vua Hùng, đồng thời thêm hiểu và tự hào về nguồn cội, về dân tộc và tổ tiên.
Ngày và đêm 27/3, Thủ đô Hà Nội có mưa và có nơi có dông, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.